ƯỚC MƠ DẪN LỐI NHỮNG NIỀM VUI

Tôi viết những dòng này gửi tặng các bạn trẻ đang căng tràn nhựa sống, sục sôi ý chí “trở thành một ai đó” trong tương lai để thành công, hạnh phúc hay đơn giản chỉ là có thật nhiều những niềm vui. Tôi chỉ là một anh thợ dán quảng cáo ngoài trời khô khan, cục mịch chứ không phải một nhà văn. Chính bởi vậy, đọc những chia sẻ của tôi đôi khi các bạn sẽ cảm thấy dật cục, khó thuận nguồn cảm hứng, ráng nhé!
Giấc mơ là tái hiện những điều bạn mong ước về những điều tươi đẹp hay chính là sự logic hình ảnh của những điều bạn nghĩ tới trong hiện thực, giấc mơ không bao giờ là hiện thực. Còn ước mơ thì là nỗi khát khao, là đích đến, là mong muốn tốt đẹp. Có ước mơ là có đích đến, có hoài bão để chinh phục và nỗ lực mỗi ngày. Hãy thử hình dung bạn đang ngồi trên một chiếc thuyền ở thời kỳ nguyên thủy, chưa có động cơ máy đâu, bạn phải chèo thuyền bằng sức lực của mình giữa biển cả mênh mông. Cuộc sống của bạn trong hoàn cảnh giống như khi bạn ở trên con thuyền đó, con thuyền đang ở trên biển rồi.
Bạn đang ra khơi và phải tìm tới một vùng đất để có thể khai phá, để thoát khỏi cảnh sống chòng chành trên chiếc thuyền. Bạn quần quật chèo con thuyền đó để nó đi. Nó đi và nó đi mỗi ngày. Nhưng bạn không biết nó sẽ đi về đâu? Bạn chèo lái nó trong vô vọng hoặc chèo lái nó với mong muốn, khát khao may mắn sớm gặp nơi để có thể dừng chân. Đó chính là ra khơi mà không biết đích đến. Trong trường hợp này, bạn sẽ không có động lực để cố gắng và cũng chẳng muốn nỗ lực. Bạn cứ chèo và chèo thôi. Chẳng biết bao giờ tới đích. Chẳng rõ bao giờ bạn đến nơi. Và như vậy có nghĩa là bạn sẽ không thể cân đối được sức khỏe, chẳng thể tính toán được lượng thức ăn bạn sẵn có trên thuyền và tất cả chỉ là chèo và chèo. Chèo và chèo. Chèo và chờ may mắn đến.
Bởi vậy, bạn cần xây dựng cho mình ước mơ, hoài bão. Ước mơ cho bạn đích đến rõ ràng. Ước mơ giúp bạn có thêm động lực. Ước mơ giúp bạn có niềm tin và hướng thiện. Ước mơ nói với bạn rằng bạn không bao giờ được dừng lại, bạn càng chẳng bao giờ được phép buồn hay thất vọng. Ước mơ nói với bạn rằng nếu bạn có ngã bạn vẫn phải tiếp tục đứng lên! Bởi vì nếu bạn không đứng lên thì bạn đã trở thành kẻ thất bại. Bạn phải đứng lên bởi vì đích đến ngay ở đằng trước kia kìa. Vậy xây dựng ước mơ như thế nào? Trước tiên, bạn hãy nghiêm túc dành một khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình.
Đó có thể là một ngày tắt điện thoại và xa rời cuộc sống. Đó có thể là một đêm bạn không cần ngủ mà chỉ nằm nghĩ và nghĩ thôi. Hãy nghĩ xem mình thực sự thích điều gì? Mình thích làm gì? Làm điều gì khiến cho mình cảm thấy thực sự thích thú, thực sự vui và hạnh phúc? Làm điều gì mà bạn làm mãi chẳng thấy chán, làm hoài chẳng thấy nhàm? Sau khi xem mình thích gì, bạn sẽ cần nghiêm túc nhìn lại xem mình có năng lực gì? Mình có năng khiếu gì? Mình có học thức hay kiến thức như thế nào? Lĩnh vực gì? Kỹ năng mình có là gì?
Như vậy, ở trên là điều bạn thích, ở phần này là điều bạn có. Bạn hãy khớp hai phần này lại với nhau để có câu trả lời. Tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu xây dựng ước mơ cho riêng mình nhé! Nào, 5 năm đầu tiên sau khi bắt đầu xây dựng ước mơ đây: Bạn muốn mình trở thành ai? Trở thành người như thế nào? Vậy để đạt được mục tiêu đó, năm thứ nhất bạn phải trở thành ai, làm được gì? Các năm tiếp theo sau đó ra sao? VD của tôi đây: Khi tôi đi làm quảng cáo 10 năm trước tôi đặt mục tiêu sau 5 năm tôi phải được làm việc tại công ty lớn nhất trong lĩnh vực đó. Vậy tôi bắt đầu dần dần, dần dần và theo từng năm để thay đổi và kết quả sau 2 năm tôi đã đạt được mục tiêu đề ra, đương nhiên do may mắn nữa. Và kết quả, đạt được mục tiêu sớm quá trong khi chưa kịp xây dựng được ước mơ dài hơn nên tự nhiên bị chòng chành và đành phải ra ngoài xây dựng thương hiệu của mình, khổ thế chứ lị ( nhưng phải nhấn mạnh lại là thiên thời, địa lợi, nhân hòa và may mắn chiếm 90%)

Danh mục: Viết lách

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải