Tại sao người ta hay nói: “Người tính không bằng trời tính”?

Con người sống trên đời không chỉ là một kiếp, mà là kiếp này nối tiếp kiếp khác, và số mệnh của mỗi người đều đã được an bài rất chi tiết. Chúng ta không thể nào thoát khỏi được sự sắp đặt đó của tạo hóa. Có những việc đã định sẵn là sẽ không thành thì dù bạn có cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại sự thất bại. Vì vậy, tục ngữ mới có câu: “Người tính không bằng Trời tính” và sự thành công hay thất bại không hoàn toàn phụ thuộc vào mình. 

Người tính không bằng trời tính

1. Câu tục ngữ “Người tính không bằng Trời tính” được hiểu như thế nào?

Trong cuộc sống hiện nay, đa phần mọi người đều có những suy tính về lợi ích chứa đựng trong tâm. Vẫn có những người không tin vào số mệnh, họ cho rằng vận mệnh của bản thân là do mình nắm giữ và chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng dù cho đó là một việc xấu. Nhưng kỳ thực chỉ có ông Trời mới có thể tính toán được hết thảy, con người vĩnh viễn không có cách nào đấu tranh lại sức mạnh với Trời được. Ai trong chúng ta cũng đã từng nỗ lực không ngừng nghỉ vì những ước mơ lớn lao trong cuộc đời, nhưng đôi lúc kết quả nhận lại được chỉ là con số không. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ theo suy nghĩ của mình. Đó chính là ý nghĩa thâm sâu khôn lường và đầy ẩn ý của câu tục ngữ “Người tính không bằng Trời tính”.

Câu tục ngữ muốn nhắc nhở chúng ta một điều nữa chính là mọi sự trên đời không có gì gọi là ngẫu nhiên, ông Trời chắc chắn đã có an bày ít nhiều. Sự thành công hay thất bại của một sự việc đương nhiên sẽ không hoàn toàn dựa vào sự cố gắng nhiều hay ít của một người mà có thể quyết định được. Con người thì có bàn tính nhỏ, ông Trời có bàn tính lớn. Nhiều người sẽ thắc mắc, vậy ông Trời tính toàn những gì? Ông Trời sẽ tính toán công bằng dựa trên cái “đức” của từng người.

Xem thêm: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Câu nói xây dựng một truyền thống tốt đẹp

Ông Trời cũng chẳng bao giờ cắt đi đường sống của ai, ông Trời luôn cho ta cơ hội thứ hai nếu ta biết nắm bắt nó. Nếu bạn là người sống ngay thẳng, rộng lượng, lòng dạ trong sáng, luôn biết giúp đỡ người khác mà không tính toán hơn thiệt thì mọi việc tự khắc sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Ngược lại, những người có lòng dạ hẹp hòi, luôn âm mưu tính toán để người khác phải gặp rủi ro thì sẽ nhận lại kết quả chắc chắn là không tốt hay có thể nói là sẽ nhận được quả báo. Sống mà biết phấn đấu vì những điều tốt đẹp, thương người không có mưu tính hại người khác thì không có gì phải sợ. Ông Trời ở trên đó luôn dõi theo từng người chỉ cần sống sai trái sẽ không thể thoát khỏi bàn tay trừng phạt ấy.

2. Bài học từ câu “ Người tính không bằng trời tính”

Biết rằng mọi thứ đều đã được ông Trời an bài sẵn có cố cãi cũng không thể thay đổi được gì, chuyện gì ắt phải xảy ra cũng phải xảy ra. Nhưng cần nhất vẫn là bản thân chúng ta biết sống đúng với lương tâm, giúp người là giúp mình không cần phải lo lắng gì cả. Nếu đã được may mắn sinh ra và trưởng thành trong hình hài một con người thì phải biết lấy đạo đức và nhân cách làm trọng mà sống, hãy sống sao cho đáng một kiếp người. Ấy vậy mà có những người vẫn luôn chọn cách sống tính toán, âm mưu tranh giành hại người lợi mình. Họ cũng quên bén đi “Người tính không bằng Trời tính” và kết cục nhận được là vừa hại người hại luôn cả mình. Một người luôn sống thoải mái, không quá để tâm, so đo tính toán làm sao để bản thân được lợi thì cuối cùng lại được lợi. Còn người mà luôn tìm cách để người khác chịu thiệt thòi mà chiếm lợi về mình thì cuối cùng lại bị mất nhiều hơn là được.

Cuộc sống vốn dĩ là vật mà, không phải con người cứ muốn là có thể đạt được đâu. Chúng ta có thể bị dòng đời xô đẩy trở thành những người mà mình chưa từng nghĩ tới, thậm chí là trở thành hạng người mà ta từng rất ghét. Có rất nhiều điều trong cuộc sống con người không thể kiểm soát hết được, đều muốn làm mà không thể làm được, nhiều việc tưởng không làm được nhưng lại có kết quả rất tốt đẹp. Con người ai mà chẳng có tham vọng, nhưng mấy ai có đủ bản lĩnh để không bị cám dỗ, lợi ích trước mắt làm cho mê muội. Thế mới nói, đừng vì muốn đạt được mục đích nào đó mà bất chấp tất cả, hãy luôn nhớ đến quy luật “Người tính không bằng Trời tính”.

Trời không bao giờ phụ lòng người, năng lực có bao nhiều thì làm bấy nhiêu, không có nên từ bỏ để việc cho người khác, đừng vì tham vọng và sự yếu kém của bản thân mà phải đi tranh giành những thứ không thuộc về mình. Dùng thủ đoạn mà có được, dù giàu có cũng chẳng bền lâu và không được mọi người tin cậy. Chỉ cần có niềm tin vào năng lực của bản thân, làm việc bằng cả lương tâm và đạo đức sẽ nhận lại được những thứ của chính mình, như thế mới được bền lâu. Gặp thành công cũng không kiêu ngạo, gặp thất bại cũng đừng cảm thấy chán nản, bi quan. Đừng vì một ngày mưa mà nghĩ rằng cuộc đời mình thật tồi tệ. Cuộc sống sẽ có lúc vui, lúc thành công nhưng rôi cũng có những lúc thất bại, khó khăn. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên mà sống, thích nghi với mọi hoàn cảnh, không cưỡng cầu để đạt những gì vốn không thuộc về mình và cũng không vì điều gì mà thấy quá vui sướng hay u sầu.

Dù muốn làm gì đi nữa cũng nên nhớ đến câu tục ngữ “Người tính không bằng trời tính”. Hãy sống một cách vui vẻ, hạnh phúc và không toan tính hơn thua với bất cứ ai. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hà cớ gì cứ mãi trành giành đấu đá với nhau. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng người tốt luôn được phật trời phù hộ, dù có gặp sóng gió cũng sẽ được hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn những kẻ xấu, tâm tính ích kỉ thì dù có thông minh và tính toán đến dâu cũng không thể nào qua được lưới trời lồng lộng.

Danh mục: Viết lách

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải