Sự tích con nhái

(Sự tích dân gian Thái)

Xưa kia, tại một bản nọ, người dân sống ở đây rất lười biếng lao động. Họ suốt ngày chỉ thích ăn chơi, có rượu là ngồi uống suốt cả ngày, bị say gục xuống đấy, khi tỉnh lại ngồi uống tiếp, mặc kệ cho ruộng nương đầy cỏ mọc.
Tiếng xấu đồn lan xa rơi tận chín suối, người các nơi nghe kể về tật xấu của dân bản lười nên tò mò, hiếu kỳ tìm đến xem. Tới nơi, họ chứng kiến thấy cảnh dân bản ai cũng say sưa lướt khướt nên đành lắc đầu ngán ngẩm.


Thế rồi lâu ngày, dần dần dân ở bản lười không còn gì để ăn. Vậy là cả bản sống bằng cách đi ăn trộm của bản khác. Bị mất cắp nhiều quá, người dân ở bản khác không chịu được nên mới cùng nhau kiện lên vua Then. Vua Then cắt cử xen cha xuống mường lúm để xem thực hư ra sao, thì mọi chuyện đúng là như dân đã kiện.
Vua Then bèn cho gọi từng gia đình trong bản lười lên để hỏi tại sao lại cứ đi ăn trộm ăn cắp của người khác vậy.
Họ thưa với vua Then rằng, tất cả là do tại rượu. Rượu đã làm cho họ đê mê, lú lẫn nên làm những điều xấu.
Vua Then mới khuyên họ, đã biết thế thì từ nay hãy bớt uống rượu, và tìm tới những bản giầu có để mà học ở người ta cách làm ăn.
Nghe theo lời khuyên của vua Then, hầu hết các gia đình trong bản lười quyết tâm cai rượu, và đi tìm tới những người giỏi học cách thế nào để có thể làm ra nhiều thóc, nhiều ngô.
Chỉ còn lại duy nhất một gia đình, người chồng quá nát rượu, người vợ khuyên nhủ thế nào cũng không cản được anh ta ngày này qua tháng khác đắm chìm trong men rượu.
Khuyên chồng không được, người vợ giận quá nên mới đem theo cả đàn con nhỏ nhảy xuống suối tự vẫn. Thấy họ bị chết oan, nên vua Then trên mường bun mới biến họ thành con nhái suối, để họ còn được sống ở dưới mường lúm.
Khi tỉnh rượu, không thấy vợ con đâu nên người chồng mới ân hận đi tìm. Anh ta đi dọc theo bờ suối, miệng thì gọi “é ả, é ả!” (Con ơi, con ơi!). Nghe có tiếng người gọi, vợ con của anh ta lúc này đã biến thành bầy nhái suối mới ngoi nổi lên và kêu “ọt, ọt!” để đáp lại.
Thấy tất cả vợ con đã hoá thành bầy nhái, anh ta quá tuyệt vọng, nên cũng nhảy xuống suối tự vẫn và hoá thành nhái suối giống như vợ con.
Sau khi biến thành nhái suối, người chồng nát rượu và vợ con vẫn suốt ngày kêu tìm nhau. Con này kêu “é ả, é ả!” thì con kia lại kêu “ọt, ọt” đáp lại. [1]

Chú thích:

[1] Người Thái gọi loài nhái suối này là tô é ọt. É ọt có bộ da màu như lá chuối khô, chỉ sống ở ven suối, chuyên ăn rêu đá, xuất hiện nhiều vào tháng 9, 10 để kết đôi sinh sản. Người đi soi bắt nhái suối thường giả giọng kêu “é ả, é ả”, dụ chúng kêu “ọt, ọt” đáp lại để mà định hướng được chỗ chúng đang nấp.

Danh mục: Truyện cổ tích Việt Nam

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải