Mẹ già Gió Tây, Thỏ Peter, Già Ếch – Những nhân vật tạo nên ký ức tuổi thơ tuyệt vời

Những nhân vật tạo nên ký ức tuổi thơ tuyệt vời

Nhà văn Thornton W. Burgess từng nói: “Trí tưởng tượng là món thừa kế đứa trẻ nào cũng có ngay từ khi lọt lòng”, và kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1910, các tác phẩm của ông, những cuốn sách trong bộ Mẹ già Gió Tây đã mang đến những điều kỳ diệu cho biết bao thế hệ trẻ em.

Bộ sách “Những chuyện kể của Thornton Burgess” được minh họa công phu, hấp dẫn để thu hút độc giả nhỏ tuổi Việt Nam say mê các tác phẩm thiếu nhi kinh điển.
Bộ sách “Những chuyện kể của Thornton Burgess” được minh họa công phu, hấp dẫn để thu hút độc giả nhỏ tuổi Việt Nam say mê các tác phẩm thiếu nhi kinh điển. 

“Những là nắng ấm, những là cỏ hoa, rồi bao bài ca của chim chóc, còn cả việc chơi đùa với bầy Gió Con Nhí Nhảnh nữa chứ!”

Được chìm đắm trong thế giới của Già Ếch thông thái, Thỏ Peter tinh nghịch, Cáo Reddy láu cá… và biết bao bè bạn muông thú khác khắp Đồng Xanh và Rừng Thẳm có lẽ đã là một trải nghiệm không thể quên đối với biết bao thế hệ độc giả Mỹ, và sẽ là một món quà cực kỳ đặc biệt mà bố mẹ có thể trao tặng cho con, là tinh hoa dưỡng chất để vun trồng cho cây tâm hồn của con lớn khỏe rạng ngời.

Món quà cực kỳ đặc biệt đó chính là bộ sách “Những chuyện kể của Thornton Burgess” vừa được Crabit Kidbooks ấn hành tháng 5/2020. Bộ sách gồm 03 cuốn sách:


“Những câu chuyện cùng Mẹ Già Gió Tây” – Bay bổng, phiêu lưu

​
​”Thỏ Peter và những câu chuyện về sự tích muôn loài” – Dí dỏm, lôi cuốn


“Những cuộc phiêu lưu của Già Ếch” – Tình cảm, ly kỳ

Xem thêm: Tìm hiểu Bộ truyện kinh điển ” Thần thoại Hy Lạp” 

Điều tuyệt vời ở bộ sách này là trẻ sẽ được phát triển hài hòa trong một tam giác tương quan giữa cá nhân, cộng đồng và thiên nhiên. Lượng từ đồ sộ phong phú mà trẻ có thể tiếp nhận được thông qua bộ sách sẽ là vốn liếng cùng công cụ giúp trẻ diễn đạt trơn tru cảm xúc và suy nghĩ của mình – một kỹ năng tối cần thiết của một người thành công. Bên cạnh đó, việc đọc những câu truyện cũng là một bệ phóng cho trí tưởng tượng của các em nhỏ. Đối với những mối quan hệ liên cá nhân, bộ sách này sẽ dạy cho các em về cách đối nhân xử thế: những bài học về tình bạn đầy quý báu, về tinh thần trượng nghĩa, lòng hào hiệp và sự bao dung.

Trên hết cả, thông qua những câu truyện về muôn loài trong tự nhiên, được tác giả viết nên bằng những quan sát thật, bằng tình yêu và tất cả lòng thành kính của một nhà tự nhiên học và bảo tồn thiên nhiên, các độc giả nhí sẽ được truyền một tình yêu thiên nhiên vô song, biết tôn trọng môi trường sống của mình và của muôn loài.

Đây là bộ sách đọc trước giờ đi ngủ tuyệt vời dành cho các bạn nhỏ từ độ tuổi mẫu giáo.
Đây là bộ sách đọc trước giờ đi ngủ tuyệt vời dành cho các bạn nhỏ từ độ tuổi mẫu giáo.

Sách được chia thành những chương ngắn, mỗi ngày chỉ cần dành ra 20 phút để đọc hết một chương, thích hợp để trẻ đọc trước khi đi ngủ. Với những bạn lớn hơn và có thể tự đọc, thì những từ ngữ gợi hình cùng lối diễn đạt tự nhiên sẽ cuốn hút các em, đưa các em vào mạch đọc một cách dễ dàng, cùng trình bày hợp lý với những tranh minh họa tuyệt đẹp về thiên nhiên và muôn loài chắc chắn sẽ hạ gục không chỉ các em nhỏ mà ngay thậm chí cả người lớn, để tình yêu sách được bắt đầu đâm chồi nảy nở trong trẻ.

Một cuốn sách có tuổi đời cả trăm năm nhưng lại chẳng chút nào cũ kỹ lỗi thời. Sức hút của những nhân vật cùng lối kể chuyện đầy duyên dáng, cũng như những bài học đạo đức quý giá vẫn còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay. Dẫu trải qua biết bao thế hệ, bộ sách vẫn không thôi làm nức lòng các độc giả

Những câu trích dẫn hay trong Mẹ già gió tây

Những câu chuyện cùng Mẹ già gió tây

“Thế là kể từ đó họ nhà Ếch bọn ta tuy sinh ra đều có đuôi dài, nhưng chúng ta càng lớn lên thì đuôi càng nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất hẳn, để cho chúng ta nhớ rằng tự phụ về những gì được thiên nhiên ban cho mới thật khờ dại và vô ích biết bao.”

“Mẹ Già Gió Tây bay từ những đỉnh Đồi Tím xuống Đồng Xanh, vừa rảo bước vừa ngâm nga một bài hát:

“Bao tàu bè xa khơi

Đợi ta, nên phải vội!

Cối xay gió chớ lười;

Ta sẽ đến nhanh thôi!”

Cuộc phiêu lưu của Già Ếch

“Hết nhảy nhót, lại nô đùa,

Bình minh, chạng vạng, gió lùa chẳng ngơi

Nhưng đâu chỉ có rong chơi,

Đỡ đần bao kẻ, thảnh thơi nào cần.’’

“Những ngày hè ngập nắng

Ngày dài, đêm lại ngắn,

Mẹ thúc giục liến thoắng

‘Mau mắn ra sân chơi!’”

Sóc Chuột Nâu Sọc thừa biết mấy câu trên chỉ là tếu táo cho vui miệng, thế nhưng từ lâu chú đã nhận ra rằng lúc trong lòng đang lâng lâng cao hứng thì nói và làm những việc tầm phào cũng khá vui. Mà hôm nay, Sóc Chuột ta đúng là đang cao hứng lâng lâng. Cũng bởi tâm trạng hân hoan như vậy nên cậu mới chạy dọc hàng rào cũ kỹ ở một bên Hẻm Dài, chốc chốc lại nhảy cỡn chẳng còn thể thống, miệng huyên thuyên những điều không đâu, còn hai con mắt nhỏ sáng rỡ cứ thế mà thu vào hết mọi thứ xung quanh.”

“Ai thân là lữ hành

Mà cho mình biết tuốt,

Bao thận trọng trôi tuột,

Ắt chuốc vạ vào thân.’’

“Hấp tấp đâm đầu vào

Tắc tị chẳng lối ra;

Làm gì cũng nghĩ qua

Âu mới là cách tốt!’’

Thỏ Peter và những câu chuyện về sự tích muôn loài

“Khi có việc đợi chờ

Hãy nhớ: Chớ lơ mơ

Chóng bắt đầu, xong sớm

Hẵng tha hồ phởn phơ!”

“Nghĩa cử trong âm thầm

Nghìn vàng quý xiết bao

Khi không quản công lao

Chẳng chờ người công nhận

Chẳng đợi ai tri ân”

Mỗi một ngày nắng ấm

Đều đem lời gọi mời

Lao động cùng vui chơi

Giờ nào làm việc nấy.

Khi việc còn dang dở

Mà đã vội khoanh tay

Niềm vui ngày trọn vẹn

Chẳng thể nào đong đầy.”

“Sóc Chuột nghĩ: “Thật là một lối sống lạ lùng! Có căn nhà ấm cúng dưới lòng đất để an ổn mà ngủ vùi qua mùa đông lạnh giá thì đương nhiên là quá tốt rồi, nhưng ai lại muốn sống luôn dưới đó qua cả ba mùa đẹp trời xuân, hạ và thu chứ, mình chẳng thể hiểu nổi. Cứ nghĩ mà xem Chuột Chũi bỏ lỡ biết chừng nào là thứ: những là nắng ấm, những là cỏ hoa, rồi bao bài ca của chim chóc, còn cả việc chơi đùa với bầy Gió Con Nhí Nhảnh nữa chứ!”

“Từ bây giờ chắc là cháu… cháu sẽ mãn nguyện với bộ áo của chính mình, dù cho nó không bắt mắt cũng chẳng sao. Chị Giỏ Giẻ nói phải, lòng tốt và tính tình chân thật đáng giá hơn áo lượt quần là nhiều.”

“Đừng bao giờ căn cứ vào phục sức bên ngoài mà đánh giá lòng dạ bên trong. Sai lầm, sailầm tai hại lắm đấy. Đôi khi vẻ ngoài thô kệch lại ẩn chứa một trái tim tử tế vô song, còn vẻ ngoài hào nhoáng lại là lời cảnh báo hãy dè chừng kẻ hay chơi xấu.”

“Bà Thiên Nhiên nhận xét: ‘Xem ra công việc khá vất vả nhỉ!’. Ông Hải Ly đáp: ‘Cực thì cũng có cực ạ, nhưng cháu thấy thứ gì đáng làm thì có tốn công sức cũng không uổng phí!’.”

Danh mục: Viết lách

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải