Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân

Thương người như thể thương thân

Ở nước ta, có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về mọi chủ đề của xã hội. Trong đối nhân xử thế câu nói thương người như thể thương thân cho đến ngày nay vẫn là một câu thấm nhuần tính nhân văn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đây là một trong những nét đặc sắc, tình cảm đồng bào trong mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn một số người chưa thật sự hiểu rõ câu ca dao này. Chúng tôi sẽ giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân chi tiết đến bạn đọc qua phần dưới đây của bài viết.

Câu tục ngữ thương người như thể thương thân có ý nghĩa gì?
Câu tục ngữ thương người như thể thương thân có ý nghĩa gì?

Phải biết cách yêu thương, chăm sóc, quan tâm bản thân mình

Đầu tiên đối với từ “thương thân” ở cuối câu tức là ai trong chúng ta đều sẽ phải yêu quý bản thân của mình. Chúng ta ai cũng phải học và biết cách tự chăm sóc, quan tâm, lắng nghe những điều mà bản thân mình cần. Bạn cần phải rèn giũa bản thân để mỗi một ngày, bạn là “phiên bản” tốt hơn, hoàn chỉnh hơn so với ngày hôm qua.

Những người yêu thương bản thân mình thật tốt thì mới có thể quan tâm, yêu thương đến những người khác trong gia đình, bạn bè rồi mới đến những người xung quanh và cộng đồng. Do đó, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần học đó chính là thương yêu bản thân mình.

Câu nói này như một lời nhắc nhở đặc biệt là những người con trẻ phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà phung phí đi sức khỏe, đừng sống vô trách nhiệm.

Hãy học cách yêu, thương bản thân mình trước khi thương người khác
Hãy học cách yêu, thương bản thân mình trước khi thương người khác

Khi biết thương chính bản thân mình thì hãy thương những người khác như thương bản thân mình vậy

Khi bạn yêu thương bản thân, khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thì bạn sẽ có thể giúp đỡ những người xung quanh từ những vấn đề về tinh thần, vật chất đơn giản cho đến phức tạp. Bạn đôi khi sẽ là chỗ dựa tinh thần, là nơi giúp đỡ cho gia đình, bạn bè hay cộng đồng vào những lúc họ cần bạn nhất.

Đôi khi sự “thương người” chỉ nhẹ nhàng, đơn giản như một câu động viên, sự quan tâm và có mặt những lúc khó khăn. Như vậy cũng đã đủ “ấm lòng” người nhận được những tình cảm ấy của bạn. “Người” ở đây có thể là người xa lạ, đồng nghiệp, bạn bè hoặc ngay cả chính gia đình của mình. Chúng ta hãy “thương người” từ những việc đơn giản, gần gũi nhất cho đến những việc ngày một lớn lao hơn.

Thương người đôi khi chỉ là những hành động đơn giản hằng ngày
Thương người đôi khi chỉ là những hành động đơn giản hằng ngày

Trong cuộc sống hiện nay, có thể thấy rằng nếu bạn muốn đi nhanh trên cuộc đời thì hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Bạn không thể phát triển và “nâng cấp” phiên bản của chính mình ngày một hoàn thiện hơn khi không có những người xung quanh hỗ trợ, góp ý hoặc động viên, giúp đỡ những lúc bạn khó khăn, bế tắc.

Hãy cùng nhau nhìn lại từ thời cha ông ta dày công dựng nước và giữ nước. Từ những thời vua chúa, nếu không có sự “thương người” từ các vị quan, vị vua thì nhân dân chắc chắn sẽ không phát triển bền vững, sớm bị lật đổ.

Hay như vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta – Bác Hồ. Dưới sự yêu thương, lòng vị tha, sự thấu hiểu Bác đã tạo nên sự tin tưởng của nhân dân. Từ đó đã giúp chúng ta tạo ra cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc.

Có
Có “thương người” thì mới có thể đi xa và phát triển bền vững

Thương người như thể thương thân – câu ca dao tục ngữ này muốn nói lên rằng: ai trong chúng ta cũng nên yêu thương mọi người như yêu thương bản thân mình vậy. Có như thế chúng ta mới cùng nhau phát triển và đi lên. Để chứng minh cho sức mạnh của sự yêu thương lẫn nhau, sự đoàn kết và tin tưởng thì gần đây nhất đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn Thế giới.

Covid-19 đã có tốc độ lây lan, ảnh hưởng về người và của. Sau hơn 2 năm chống chọi hiện nay trên Thế giới đã tìm được vaccin ngăn ngừa dịch bệnh này. Ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đã đề xuất các giải pháp, biện pháp kịp thời nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Việt Nam là một trong những nước có công tác phòng chống dịch tốt nhất.

Dịch Covid-19 là kết quả, minh chứng tốt nhất để bạn thấy được cả nước ta yêu thương, đùm bọc lẫn nhau rất tốt
Dịch Covid-19 là kết quả, minh chứng tốt nhất để bạn thấy được cả nước ta yêu thương, đùm bọc lẫn nhau rất tốt

Nguyên nhân là nhà nước đã hỗ trợ người dân nơi ở, thức ăn cũng như xét nghiệm hoàn toàn miễn phí cho người dân khi đi từ vùng dịch hoặc có triệu chứng mắc bệnh. Ngoài ra, những mạnh thường quân cũng ủng hộ nhà nước, ủng hộ những người làm công tác phòng chống Covid-19. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau mà ông bà ta đã truyền dạy qua câu ca dao, tục ngữ.

Phía trên là giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân mà chúng tôi gửi đến bạn. Hy vọng thông qua bài viết này giúp bạn hiểu hơn về câu ca dao tục ngữ cũng như ngày càng hoàn thiện, phát triển bản thân để có thể giúp đỡ gia đình, bạn bè và thậm chí chung tay góp phần làm nên xã hội tươi đẹp hơn.

Danh mục: Viết lách

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải