Gia tiên chúng ta thực sự quyền năng hay bị chính chúng ta huyễn hoặc

Gia tiên

Người Việt phụng thờ gia tiên, ngoài chuyện tín ngưỡng, cũng còn vì mục đích khác: CẦU PHÚ QUÝ GIÀU SANG – MONG BÌNH AN PHÚC LẠC.

Thế nhưng, liệu gia tiên có thật sự “ban được” cho con cháu những điều trên hay không? Việc này thì cần xem lại.

I/ SAU KHI TẠ THẾ, GIA TIÊN ĐI VỀ ĐÂU

Vũ trụ vô lượng muôn ngàn cõi.
Tùy duyên – phúc – nghiệp, mà mỗi người về một cõi:
– Người hữu duyên thì được theo Phật, Tiên, Thánh.
– Người thiện lương thì được về Cõi Trời Chân Phúc.
– Người chưa hoàn thành bài học của mình, thì đầu thai chuyển kiếp.
– Người khi sống phạm tội lỗi, khi chết bị địa ngục đọa đày.
– Người tự vẫn, chết oan khuất, thì kẹt lại nơi địa ngục trần gian.
Nghĩa là, không phải “gia tiên nhà nào – cũng giống nhau”.
Và không phải “cứ là gia tiên – thì đều có QUYỀN NĂNG phù hộ được cho con cháu.”

Nhiều người sau khi mất, bản thân linh hồn còn chưa an ổn suốt bao năm, sao nói tới chuyện phù hộ được cho con cháu?

Gia tiên chúng ta thực sự quyền năng hay bị chính chúng ta huyễn hoặc

II/ NGHIỆP GIA TỘC

Có nhiều dạng NGHIỆP.

Nghiệp Gia Tộc là dạng nghiệp dễ thấy, kiểu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

Người đời trước – phúc đức nhân từ, thì cháu con được phần trái ngọt.

Những gia tộc cạn phúc nặng nghiệp, thì chuyện phù độ cho con cháu không những khó, mà ngược lại, bản thân con cháu cũng còn phải lo chuyện trả nghiệp cho xong.

Xem thêm: Nguồn gốc Thần Tài và ý nghĩa của Ngũ Lộ Thần Tài

III/ SỰ THẬT VỀ VIỆC GIA TIÊN PHÙ HỘ CHO CON CHÁU

Xin kể 4 câu chuyện.

Chuyện đầu tiên, là bằng cách nào đó (trùng dải rung động tần số), mà gia tiên “cảm ứng” được cho con cháu. “Đừng có làm việc này”, “Đừng đi tới chỗ kia”, “Làm ăn với người nọ, tránh đứa kia ra”…

Kì tình có nhiều gia đình, lúc làm nhà chẳng xem phong thủy. Nhưng khi mời thầy phong thủy tới xem, thì mọi thứ như được sắp xếp sẵn từ đầu, rất tốt. Thậm chí ngay mảnh đất họ chọn mua cũng rất vượng khí.
Một cách vô tình, gia tiên đã góp phần tác động đến quyết định của con cháu. Vô tình mà như hữu ý.

Chuyện thứ 2, là người ta cầu xin gia tiên phù độ, mà bản thân ko chịu cố gắng làm ăn, thậm chí còn đi làm ra những chuyện loạn bậy tạo nghiệp. Gia tiên nào đỡ nổi. Ban đầu còn xuôi thuận, tới lúc cạn phúc thì mất mát cũng nhiều.

Chuyện thứ 3, là chính gia tiên chúng ta vẫn có nhiều người khổ nạn. Có khi lúc mất còn nghèo đói thiếu thốn. Mất rồi lại lạc lối, mắc kẹt tại cõi u minh. Đến bản thân họ còn chưa thoát ra được, sức đâu phù trì con cháu? Ấy còn chưa kể, nếu họ có lỡ tạo nghiệp lúc sinh thời, thì con cháu cũng lại phải gánh.

SỰ THẬT VỀ VIỆC GIA TIÊN PHÙ HỘ CHO CON CHÁU

IV/ THAY VÌ ĐỢI GIA TIÊN PHÙ HỘ, HÃY GIÚP ĐỠ GIA TIÊN

Nghe sao ngược đời, mà lại ko phải vậy.
Thật ra nó dễ hiểu: Gia tiên nhẹ nghiệp – thì con cháu cũng dễ thở hơn.

Việc đầu tiên, là lo phần âm cho chu toàn. Không nhất thiết cứ phải mồ to mả đẹp gia tiên mới linh. Quan trọng là cái tâm con cháu hướng về gia tiên tới đâu. Nơi thờ tự hoang lạnh, tâm bất tín thần phật, gia tiên đói khát, thì các cụ có khi còn trách ngược cháu con.

Cách thứ 2 là CẦU SIÊU cho gia tiên. Cụ nào vẫn còn mắc kẹt, hi vọng hữu duyên mà đi được lên cõi giới cao hơn.

Cách thứ 3, là HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO GIA TIÊN. Làm được điều tốt, hãy “tâm niệm” trong lòng:
“Con xin hồi hướng công đức cho gia tiên cửu huyền thất tổ dòng họ A, nguyên quán tại…”

Cách thứ 4, đến những nơi linh thiêng, phong cảnh hữu tình (thường là chùa), nhất là những nơi có các bậc chân sư tu hành, hãy tâm niệm cầu xin cho gia tiên được ở lại nơi đó mà tu tập. Trước đó 1 ngày, có thể tâm niệm (hoặc thắp hương) mà khấn rằng, “Con kính mời gia tiên đi cùng con vào ngày mai, nếu các cụ hữu duyên thì xin thần phật cho ở lại nơi đó mà tu tập”.

Cách thứ 5, là bản thân con cháu phải sống thiện lương, chăm chỉ lao động mà vươn lên. Chăm chỉ cũng là một dạng “tích phúc”. Làm tốt công việc của mình để cống hiến xã hội tốt lên cũng đã là “tích phúc”. Khi ấy có khi “không cần” gia tiên phù hộ nữa, gia tiên nhẹ lòng, gia tiên đi lên các cõi cao hơn, được làm việc mà gia tiên thích – thay vì cứ canh cánh trong lòng, chết rồi mà còn phải lo con lo cháu.

V/ LỜI KẾT

Tri thức thâm viễn có ở nhiều nơi. Nơi này cố gắng trình bày thật giản đơn, để bà con ai đọc cũng được, ai làm cũng được. Nên là, nếu bài hay thì mời bà con chia sẻ. Tri thức cho đi – là tri thức trường tồn.

Danh mục: Viết lách

Nguồn: https://evan.com.vn/

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

9 cuốn sách khoa học hay và bổ ích bạn nên đọc!

Anh bán vải

Một hôm có một anh bán vải đi ngang qua một kiểng chùa xiêu vẹo, hoang tàn. Anh ngồi than thở, cảm thấy có tội lớn đối với Phật Trời. Trong chùa có tên ác tăng rình nghe được. Hắn bàn tán với anh bán vải: Anh nên giúp của để tu bổ chùa...

Ông Nghè hoá cọp

Ngày x­ưa, ở một làng kia, có một thanh niên bố chết từ hồi hắn còn nhỏ và để lại cho hắn một gia sản khá lớn. Hắn dư­ của ăn học, th­ường nói với mọi ng­ười trong làng: “Thầy tôi khi xư­a làm một chức quan nhỏ; tôi nhất...

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc...

Vòng đá và cuộc sống

Truyện kể rằng, ngày đó trên một con đường làng, người ta bắt gặp một chiếc vòng bằng đá đang lăn đi một cách chậm rãi và mệt nhọc bởi chiếc vòng bị mẻ mất một miếng nhỏ. Nó bị bỏ quên nên quyết định đi tìm mảnh vở của...

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn...

Bước ngoặt

Sau hai mươi lăm năm sống chung, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi tan vỡ, và anh ấy đã dọn đi khỏi căn nhà nơi con gái của chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà con gái tôi đã bước...

Hai bát mì bò

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai...

Đồng hồ đo Km cuộc đời

Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi...

Bài viết mới

Hãy tin tưởng mọi người

0
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai:...

Anh bán vải