|
'Day' của AL Kennedy đoạt giải Cuốn sách của năm
Không nằm ngoài dự đoán của giới cá cược, cuốn tiểu thuyết 'Day' lên ngôi Cuốn sách của năm tại giải Costa 2007. Đây là giải thưởng văn học uy tín nhất tại Anh. > Đánh cược với giải Costa
Tại lễ trao giải diễn ra tối qua, Kennedy đã nhận giải thưởng trị giá 25.000 bảng (800 triệu đồng).
Nhà văn phát biểu, bà luôn mơ hồ cảm thấy một mối hiểm họa treo lơ lửng đối với nền văn hóa Anh. Và vì thế, nếu viết văn, bà có thể tránh khỏi tai họa. "Tôi làm việc suốt ngày. Tôi không có gia đình. Tôi sống cuộc sống rất đơn giản, đạm bạc".
Trong quá trình tìm kiếm tư liệu để viết cuốn sách, Kennedy phải đi lại nhiều đến độ bây giờ bà rất sợ máy bay. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản bà bay từ Mỹ đến London để nhận giải.
 |
| Nhà văn AL Kennedy. Ảnh: telegraph. |
Joanna Trollope, trưởng Ban giám khảo nhận xét, các nhà cầm cân nảy mực đã phải mất 80 phút để tranh cãi trước khi thống nhất trao giải cho Kennedy. "Đây là cuốn tiểu thuyết được viết bằng những trang văn đẹp và hoàn hảo. AL Kennedy là nhà văn có phong cách đặc biệt", Trollope nhận xét.
Day là cuốn tiểu thuyết thứ 5 của Kennedy. Khi được nhận xét, cuốn sách kể về một thế giới bị chấn thương sau Thế chiến II, dường như có màu sắc ảm đạm quá, nhà văn trả lời, Day hiện thực, chứ không ảm đạm. Bà cũng ca ngợi một trong những đối thủ nặng ký của Day là What was lost của Catherine O'Flynn.
Trước khi có kết quả cuối cùng, AL Kennedy cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Nhà cái William Hill đặt cược cuốn sách của bà với tỷ lệ 2-1.
Nhà văn dường như rất ít nói về mình. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, bà thẳng thắn: "Cứ khoảng 5 năm một lần, tôi mới có quan hệ tình dục. Tôi sống đơn độc kể từ năm 17 tuổi. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cuộc sống không như ý muốn. Nhưng tôi cố gắng bình thản".
(Nguồn: The Guardian)
|