|
Ngôi sao nhạc pop làm giám khảo giải Orange
Ca sĩ, nhạc sĩ Lily Allen sẽ là một trong những nhân vật được quyền chấm điểm các nhà văn tại giải văn học Orange. Ở tuổi 22, Lily là vị giám khảo trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng uy tín này.
Kate Mosse, đồng sáng lập và là chủ tịch danh dự giải Orange cho biết, Lily đã gián tiếp liên hệ với ban tổ chức để bày tỏ mong muốn "có chân" trong nhóm những người cầm cân nảy mực.
"Cô bé đã có lòng, chúng tôi cũng vui vẻ đón nhận. Lily là một nhạc sĩ mạnh mẽ, sôi động. Chúng tôi đều thích nhạc của cô bé. Trong ban giám khảo giải Orange, chúng tôi luôn muốn mở rộng, đa dạng hóa độ tuổi, cảm nhận và sự trải nghiệm của các thành viên. Bởi đây là một giải thưởng tôn vinh các nữ nhà văn quốc tế đồng thời phát hiện những trang viết hấp dẫn được mọi lứa tuổi, mọi thành phần độc giả đón nhận", Mosse nói.
 |
| Lily Allen - vị giám khảo trẻ nhất giải Orange. |
Đây không phải là lần đầu tiên, Ban tổ chức Orange dành một ghế giám khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Trước đây, đã có nhiều diễn viên, nhà chính trị, người mẫu và ca sĩ đảm nhận vai trò này.
Mosse khẳng định, chìa khóa dẫn đến sự thành công của một ban giám khảo là khả năng tập hợp được nhiều thành viên mang cách nhìn, quan điểm và thị hiếu khác nhau, nhằm tạo nên những cuộc tranh luận đa chiều.
"Vấn đề quan trọng của một giám khảo là ở chỗ, họ phải là những người say mê sách và coi giải thưởng văn học như một ý tưởng nhằm kích thích tình yêu sách của độc giả", bà nói.
Các cộng sự của Lily sẽ là phát thanh viên Kirsty Lang (trưởng ban), tiểu thuyết gia Philippa Gregory, nhà văn Bel Mooney và Lisa Allardice, biên tập viên tạp chí Guardian Review.
Trong vai trò mới này, cô ca sĩ sẽ phải đọc khoảng 30 cuốn sách và thường xuyên bày tỏ chính kiến của mình về tác phẩm thông qua email với các giám khảo khác. Danh sách chung khảo sẽ công bố vào tháng 4/2008. Người chiến thắng sẽ được quyết định vào tháng 6/2008.
Năm ngoái, giải Orange thuộc về viên ngọc đen Ngozi Adichie với cuốn tiểu thuyết Half of a Yellow Sun.
(Nguồn: The Guardian)
|