|
Naipaul hối hận vì đã học tại Oxford
Vốn nổi tiếng là một nhà văn kiêu hãnh, sau khi làm mếch lòng dư luận vì lên tiếng chê bai một loạt nhà văn lớn, V.S. Naipaul mới đây đã khiến báo giới rất ngạc nhiên khi tuyên bố: “Tôi chẳng học được gì ở Oxford cả”.
Naipaul, nhà văn người Anh gốc Trinidad, là tác giả nổi tiếng với những sáng tác tái hiện thế giới hỗn độn thời hậu chiến. Năm 2001, ông được trao giải Nobel Văn học.
Năm 1950, sau khi tốt nghiệp trường Queen's Royal College, Tây Ban Nha, Naipaul giành được một suất học bổng của Oxford và đã theo học ở đó 4 năm. Nhưng khi nhìn lại khoảng thời gian này, nhà văn khẳng định, làm sinh viên tại trường đại học danh tiếng này của Anh chỉ tổ tốn thời gian và khiến sự nghiệp viết lách của ông bị đình trệ lại.
 |
| Naipaul tại nhà riêng. |
"Tôi rất thiếu thời gian. Tôi muốn học viết văn. Tôi đã bắt đầu viết từ khi rời Trinidad được 5 năm. Oxford chẳng dạy tôi cái gì cả, không một chút gì”, nhà văn phát biểu trong một hội nghị trước hàng chục nhà báo tại Đại học Tây Ấn.
Sinh ra ở Trinidad nhưng sống chủ yếu ở Anh, khi được hỏi về mối quan hệ lỏng lẻo của ông với quê cha đất tổ, nhà văn giải thích: “Đúng là tôi không biết nhiều về Trinidad, nhưng… tôi cũng dành nhiều thời gian cho nó đấy chứ? Rất nhiều cuốn sách của tôi đã viết về mảnh đất này. Nhưng tôi quan tâm hơn đến thế giới rộng lớn vì tôi luôn hướng đến sự hòa nhập với thế giới”.
Năm nay 74 tuổi, nhà văn tâm sự, viết lách đã mang đến cho ông “một cuộc sống nhọc nhằn” nhưng ông không có ý định thay đổi nó.
"Đó là một chuỗi thất vọng triền miên. Bạn phải luôn học cách gồng mình lên. Cảm giác đó giống như bản thân mình là một võ sĩ quyền anh tồi nhưng lúc nào cũng lo sợ bị đánh knock-out”, ông nói.
(Nguồn: Detnews)
|