Thư bạn đọc

  Thứ tư, 20/08/2008, 15:23 

'100 bài thơ hay nhất VN' - sự tôn vinh không thỏa mãn  - Yến Nhi

Chúng tôi cho rằng nên lấy cái tiêu đề thích hợp “100 bài thơ hay của thế kỷ”, dừng lại đó thì vừa, chứ đừng nói là hay nhất và khiêm tốn nói rõ đối tượng tham gia bình chọn còn hạn hẹp chưa đại diện đông đảo công chúng yêu và hiểu thơ
>>

Lỗi của việc ra đề thi  - Bùi Công Thuấn

Thông tin bài văn đạt điểm 10 của em Hoàng Thùy Nhi chép văn mẫu đã gây ra sự ngỡ ngàng trong dư luận và làm dấy lên nhiều ý kiến nghi ngờ về chất lượng dạy và học Văn ở phổ thông. Người đọc sẽ lầm tưởng rằng ở phổ thông thày và trò chỉ dạy học vẹt.
>>

'Bài văn điểm 10' và chuyện học ngày nay

Theo ý kiến của tôi, một người đã từng học chuyên văn, thì có lẽ chuyện " đạo văn" trong bài văn đạt điểm 10 trở nên " lôi cuốn " vì đó là bài văn đạt điểm 10, ngược lại nếu chỉ là điểm 8 thì có lẽ vấn đề sẽ không gây chú ý đến thế.
>>

Kết truyện 'Cánh đồng bất tận' quá nhân văn  - Đặng Tiến Quang

Tôi vốn ít quan tâm tới truyện ngắn, nhưng nghe nói nhiều về "Cánh đồng bất tận", nên tò mò đọc thử, không ngờ nghiền. Lời văn hay đến sững sờ, mọi cảnh vật miền tây như hiện ra mồn một trước mắt ngay với cả người chưa đến miền tây, chưa thấy cảnh vịt chạy đồng.
>>

Hãy nâng niu và trân trọng một nhân tài  - Lê Vĩnh Trang

Những bàn tán mấy hôm nay xoay quanh truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" (CĐBT). Thế mới thấy được sức mạnh của ngòi bút, mạnh hơn cả lưỡi gươm. Nhưng CĐBT chỉ là một câu chuyện thôi trong cả một tập truyện, mà câu chuyện nào trong đó cũng hay cả.
>>

‘Cánh đồng bất tận’ và việc kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư  - Tào Văn An

Tôi mong muốn trước khi tổ chức kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư về "Cánh đồng bất tận" và “những trả lời phỏng vấn thiếu trách nhiệm với một số báo” của chị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh Cà Mau cần tổ chức một cuộc hội thảo hoặc tọa đàm về tác phẩm này để tránh đi cái nhìn chủ quan, phiến diện của mình.
>>

Đề thi môn Văn cấp tỉnh Bình Định tù mù, đánh đố  - Trương Yến Thanh

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngày 19/11 vừa qua, một lần nữa, học sinh thi môn Văn bảng A (dành cho các trường công lập) lại kinh hoàng vì đề do Sở Giáo dục Bình Định ra.
>>

Tranh luận về Sigmund Freud - đâu là 'triệt hạ'?  - Cao Việt Dũng

Tôi cho rằng ông Nguyễn Duy Bình đã không thật sự công bằng khi nói bài viết của ông Trần Ninh đi theo hướng “triệt hạ”. Điều này thực ra cũng không quan trọng lắm, vì cách diễn giải của mỗi người trước mỗi sự vật nhiều khi khác nhau như… tâm lý học và phân tâm học.
>>

'Nạn phân tâm' hay 'nạn thiếu trách nhiệm' của người cầm bút  - Trần Ninh

Ông Trần Thiện Đạo, mới đây trong bài "Sigmund Freud - thiên tài hay bịp bợm" (kỳ 1, 2) đã dịch tiêu đề của công trình nghiên cứu tập thể do bà Catherine Meyer chủ biên: "Le livre noir de la psychanalyse, vivre, penser et aller mieux sans Freud" (NXB Des Arènes) như sau: "Sổ đen về nạn phân tâm, sống khoẻ và bình thản không cần tới Freud".
>>

Thư ngỏ gửi các nhà phê bình  - Phạm Lưu Vũ

Bài viết của ông Nguyễn Hoà hình như đang rơi "tõm" vào sự im lặng của những "đối tượng" bị ông phê phán, cũng hệt như trường hợp bài viết của ông về cuốn Văn luận gần đây chăng? (mà tôi cũng từng có thư "cổ vũ" - đăng chính trong trang eVăn này).
>>
Các bài khác:
 
Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày: 

'100 bài thơ hay nhất VN' - sự tôn vinh không thỏa mãn

Đề thi môn Văn cấp tỉnh Bình Định tù mù, đánh đố

Tranh luận về Sigmund Freud - đâu là 'triệt hạ'?

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z